|
| Thứ hai, 25/2/2008, 10:07 GMT+7 |
|
|
Chào tình địch của tôi
- trinh (toctien_35@yahoo.com)
Tuy chỉ mới gặp SG trong một thời gian ngắn, nhưng SG đã mang đến cho cuộc sống của tôi có thêm nhiều sắc màu mới, giúp tôi vơi đi nỗi nhớ người thân trong những ngày xa gia đình, giúp tôi quên đi những căng thẳng mệt nhọc sau một ngày làm việc, giúp tôi không cảm thấy cô đơn lẻ loi một mình giữ dòng người tấp nập.
Đọc bài viết của bạn về SG, tôi càng cảm thấy yêu SG hơn. Cám ơn tình địch dễ thương nhé!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|