|
| Thứ năm, 21/2/2008, 17:44 GMT+7 |
|
|
Quảng Bình
- Hoàng Quỳnh Như (hanny_bemaibuon@yahoo.com)
Sau khi đọc bài viết của bạn, quả thật tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi suy nghĩ về những điều bạn viết. Quả thật tôi thấy mình vô tâm quá, là một người con người QB mà chưa bao giờ tôi chú ý đến nắng quê mình, bạn đã cho tôi một cái nhìn rất khác về quê hương. QB nắng cháy lòng thật.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|