|
| Thứ năm, 21/2/2008, 09:14 GMT+7 |
|
|
Yêu Sài Gòn lắm lắm !
- Tram (vitconwapwap@yahoo.com)
Ôi, bài viết hay quá! Mình thật sự ấn tượng với cách viết của bạn, vừa ngộ nghĩnh, vừa lôi cuốn, vừa đọng lại nhiều điều. Cảm ơn bạn về bài viết rất tuyệt này nhé ! Mình cũng yêu Sài Gòn lắm lắm! Nhiều lúc không hiểu nổi, người ta đi xa nhớ Sài Gòn đã đành, còn mình ngày nào cũng "tắm" nắng Sài Gòn đến cháy da, thế mà tự dưng thấy nhớ như chưa từng được nhớ!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|