|
| Thứ tư, 20/2/2008, 11:16 GMT+7 |
|
|
Cảm ơn bạn
- Loan Phan (kimloan719@yahoo.com)
Tôi xem ảnh của bạn và tự nhiên nước mắt rơi... Mới đây thôi có lúc tôi từng oán trách số phận, từng buồn phiền, bực mình vì những điều không như ý. Bây giờ tôi nghĩ mình cần phải cám ơn cuộc sống. Tôi có gia đình, người thân, bạn bè và được sống trong bình yên - những điều mà rất nhiều người khác đang thiếu.
Cám ơn bạn đã giúp tôi nhận ra điều ấy.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|