|
| Thứ tư, 20/2/2008, 10:55 GMT+7 |
|
|
Sống là đi thẳng!
- Trần Phương (tranphuong_it@yahoo.com)
Mình đồng cảm với bạn đấy. Chúng ta hãy sống và đi thẳng. Mình cũng đã và đang yêu một cô gái như thế. Mình đã gặp cô ấy đúng 2 lần. Một lần gặp mặt trò chuyện rất vui và hạnh phúc. Nhưng rồi cô ấy rời xa mình. Nhưng mình rất vui vì những phút giây hạnh phúc đó. Nó vẫn luôn theo mình và mình vẫn luôn hướng về cô ấy.
Tình yêu là vĩnh cửu dù đó chỉ là cái nhìn đầu tiên. Tôi đã gặp nàng và yêu như thế đó. Chúng ta hãy sống và đi thẳng! Đó không phải là điều mà nhiều người vẫn cho là vớ vẩn. Hãy tích cực sống và đi thẳng theo con tim mình.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|