|
| Thứ tư, 20/2/2008, 10:36 GMT+7 |
|
|
Giật mình
- Nguyen My thu (thunguyen293@yahoo.com)
Tôi đang cảm thấy cuộc sống thật đơn điệu, buồn tẻ. Tôi có gần như mọi thứ không nhiều hơn ai, và cũng không ít hơn ai. Tuy nhiên trong tôi, không hiểu vì sao cảm giác vô vị thỉnh thoảng xuất hiện. Có lẽ tôi được bao bọc kỹ quá, không va chạm nhiều.
Nhìn những bức hình này tôi giật mình nhận ra: Lâu nay mình quá ích kỷ. Thật cảm động và cảm ơn số phận đã cho ta cuộc sống ngày hôm nay.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|