|
| Thứ tư, 20/2/2008, 10:20 GMT+7 |
|
|
Câu chuyện ý nghĩa
- hong nhung (kookabura84@yahoo.com)
Tôi vẫn thích đọc những câu chuyện cảm động như thế này! Ngày trưóc tôi hay đọc Cà phê chiều thứ bảy, những câu chuyện buồn nhưng đầy ý nghĩa. Cám ơn bạn nhé.
Tôi cũng đang vun đắp cho mình tình yêu đích thực của cuộc đời tôi và tôi mong rằng khi hoạn nạn đến chúng tôi sẽ luôn bên nhau.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|