|
| Thứ ba, 19/2/2008, 12:15 GMT+7 |
|
|
Ngày xưa
- mùa hạ (blt968@yahoo.com)
Nghe câu chuyện thấy bùi ngùi nhớ lại thời đi học quá, thấm thoắt đã mười mấy năm rồi, bỗng chốc thấy mình như trẻ lại trong chốc lát rồi lại trở lại với mình hiện tại. Chẳng thể nào khác được, cuộc đời là những kỷ niệm, trải nghiệm từ kỷ niệm này đến kỷ niệm khác, cứ đầy dần lên theo năm tháng cho đến khi mình nhắm mắt. Chỉ mong sao cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn...
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|