|
| Thứ ba, 19/2/2008, 10:28 GMT+7 |
|
|
Người chung tâm trạng!
- thaonguyen (thaonguyen30082003@yahoo.com)
Bạn biết không khi đọc bài viết này mình có cảm giác như đây cũng chính là lời nói của mình, vì mình cũng vừa trải qua tâm trạng giống như bạn vậy, có điều mình không thể nói ra, còn bạn thì có thể nói ra để mọi người cùng san sẻ. Cám ơn bài viết này của bạn lắm.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|