|
| Thứ hai, 18/2/2008, 18:34 GMT+7 |
|
|
Hi
- trang (nhocu00@yahoo.com)
Chào bạn tớ cũng đã có lần thầm ước như vậy nhưng tớ không dám nói với người ấy vì tớ sợ sẽ đánh mất đi một người bạn tốt. Nhưng giờ người ấy cũng biết điều ấy và bọn tớ vẫn là những người bạn tốt hơn tốt một chút của nhau. Tớ nể bạn thật, dám nói ra điều ấy. Mong là người ấy của bạn sẽ đọc được những điều mà bạn đã viết.
Chúc hai bạn hạnh phúc nhé!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|