|
| Thứ hai, 18/2/2008, 15:42 GMT+7 |
|
|
Suy nghĩ
- TRẦN NGỌC THÚY (thuykhanh_28@yahoo.com.vm)
Hay thật, bạn viết ra những suy nghĩ của bạn mà mình cứ tưởng bạn đang viết về chính mình. Mình cũng từng yêu, nhưng mình cũng giống như người con gái ấy vẫn luôn giữ một khoảng cách với người ấy. Đến giờ người ấy đã xa mình, người ấy đã chọn con đường thẳng mà bạn nói và đến giờ mình vẫn đứng trông. Nhưng mình mong bạn đừng đi con đường ấy bởi mình không muốn người con gái ấy sẽ buồn giống mình.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|