Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Chia sẻ những cảm xúc khó quên bên người thân yêu, bạn bè hay thậm chí những người xa lạ, những lời chúc bất ngờ cho mọi người trong dịp Giáng sinh hay những bức thư ngộ nghĩnh cho ông già Noel với Chơi Blog tại địa chỉ: blog@ngoisao.net.
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 6/11 - 15/11 với 28% phiếu bầu chọn (182/649 phiếu):
Chị ơi, em yêu chị - Blogger Cà phê chiều thứ bảy.
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ hai, 18/2/2008, 14:56 GMT+7

Hãy cứ cố gắng hết sức!

- peaceful and quiet (tosmiletothank@yahoo.com.vn)

Vâng, "ai yêu và được yêu là người hạnh phúc nhất trên đời", nhưng vẫn cần điều kiện: người anh yêu cũng là người yêu anh và anh hiểu điều đó. Ai cũng muốn khẳng định tình cảm khi yêu. Đừng tự đặt ra quá nhiều câu hỏi mà không đi tìm lời giải đáp.

Anh muốn nhiều thứ nhưng có thật sự biết mình cần làm gì và có làm để những ước mơ đó thành hiện thực? "Anh chờ đợi ở em một phản ứng". Không biết anh mong phản ứng đó như thế nào? Có khi, không nhất thiết phải ồn ào; có những tình huống tương tự, cô ấy cũng cho anh biết, anh xem nghĩa là đã có sự tin tưởng!

Một cô gái ngoan, thường chỉ biểu hiện bằng những tín hiệu mà không quá chủ động và anh phải là người đóng vai trò đó. Hãy cứ cố gắng hết sức để không nuối tiếc khi sau này biết rằng cô ấy cũng thật sự yêu anh hoặc kết quả - có thể không như ý muốn, dù đau khổ nhưng anh sẽ "không phải áy náy hay cảm thấy có lỗi khi nghĩ về em".

Anh không là người cởi mở, có những điều nếu không thẳng thắn sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời thật sự và cô ấy sẽ khó có thể có được sự đồng cảm, thấu cảm mà chia sẻ. Anh đã không tặng chocolate và hoa hồng cho cô ấy, đúng không? Em có cảm giác anh và cô ấy có hiểu lầm hay giận nhau điều gì đó. Sao không thể đối diện, mở lòng ra nói hết những suy nghĩ để hiểu và yêu nhau hơn, sao lại phải đợi?

Sẽ đợi đến bao giờ, bởi có những điều qua rồi không thể quay trở lại... Đừng để mọi việc quá muộn, khi vẫn còn có thể! "Em vẫn nói rằng yêu anh, nhưng em vẫn cứ xa cách"

Có bao giờ anh nghĩ về quan niệm "Luôn đề cao sự chung thuỷ trong tình yêu mặc dù chính bản thân mình lại là một thằng cả thèm chóng chán"? Phải chăng đó là điều cô ấy cảm nhận được. Và anh đã làm gì với tình yêu của mình, có quá ích kỷ không?

"Kết thúc mọi chuyện hay bắt đầu một chương mới", điều đó tùy thuộc vào tình yêu của anh chị có thể vượt qua được thử thách, cách cư xử để gần nhau hay xa nhau mãi mãi? Khi 1 trong 2 người không cảm thấy thoải mái sẽ không thể làm người còn lại hạnh phúc. Tình cảm chỉ tồn tại khi cả 2, phải là cả 2 còn muốn giữ.

Nếu thật sự gặp người "cả thèm chóng chán" và không cố gắng vì tình cảm của chính bản thân, dù còn yêu, dù chắc rằng sẽ đau khổ, em vẫn sẽ chọn bước qua phía không anh và đi thẳng. Vâng, là đi thẳng. Anh biết đấy "life is always beautiful, so let's smile!".

Hãy nhớ tình yêu đẹp luôn cần 4 yếu tố:sự chia sẻ, tính chân thành, lòng bao dung và sự hy sinh. Chúc anh tìm được điều mình cần và giữ được tình yêu của mình!

 
Phản hồi của blogger về bài viết (9/18)
10. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân (18/2/2008)
11. Đã có lúc mình cũng như thế (18/2/2008)
12. Đi thẳng (18/2/2008)
13. Cô ấy cũng vậy (18/2/2008)
14. Tôi muốn nhìn lại về cả hai ngả (18/2/2008)
15. Mình giống bạn! (18/2/2008)
16. Valentine buồn! (18/2/2008)
17. Mình không thích những suy nghĩ này (18/2/2008)
18. Mình thích suy nghĩ này (18/2/2008)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp