|
| Thứ hai, 18/2/2008, 14:17 GMT+7 |
|
|
Hi
- Thuan (wlbthuan@yahoo.com)
Chào bạn!
Bạn viết blog rất hay, mình đọc đi đọc lại mà không thấy chán, khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không? Câu hỏi và câu trả lời tuy không khó, nhưng để thực hiện được nó không đơn giản tí nào đúng không bạn. Mình rất mong bạn cũng sẽ nắm tay một ai đó cùng vượt qua đại nạn, để chứng tỏ rằng trên đời này tình yêu thật đẹp, nó được thể hiện cả khi không còn có thể bên nhau.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|