|
| Thứ sáu, 15/2/2008, 09:48 GMT+7 |
|
|
Sâu sắc và chân thành
- baobinh (baobinh111@yahoo.com)
Bạn hạnh phúc hơn nhiều người: khi có một nơi thật sự bình yên để quay về. Bạn lý trí đủ để biết điều gì nên và không nên... Bạn tình cảm, đủ để biết điều gì thật sự quan trọng với mình. Bạn hạnh phúc.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|