|
| Thứ ba, 12/2/2008, 10:09 GMT+7 |
|
|
Bạn viết rất thậy đấy!
- Khánh Ngọc (betydalat@yahoo.com)
Tôi cũng từng trong trường hợp như bạn đang viết. Tôi cũng đã từng co mình lại trước những người thân của mình, và cố sống như những đứa trẻ hư để mong tìm thấy sự quan tâm của gia đình. Đến một lúc tôi thấy mình thật ngốc vì mình làm thế mọi người không quan tâm tôi hơn mà dường như xa tôi nhiều hơn.
Giờ đã lớn có nghề nghiệp tương đối ổn định tôi mong mình được sự quan tâm của những người thân nhưng ai cũng cho rằng tôi tự làm được tất cả. Tôi dang cố gắng quan tâm tới những người trong gia đình mình và tôi hi vong những người thân thiết của tôi có thể hiểu lòng tôi.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|