|
| Thứ sáu, 8/2/2008, 03:26 GMT+7 |
|
|
Bạn may mắn hơn tôi...
- Thanh TRAN (xttran23@yahoo.com)
Bạn còn may mắn hơn tôi vì ít ra có được cả bánh chưng và mấy cân giò, nào măng khô để đón tết. Tôi chẳng có gì ngoài một nỗi nhớ nhà da diết.. Không bánh chưng, không giò, nói chung chẳng có gì gọi là Việt Nam. Tôi đếm ngược thời gian phút giao thừa quê nhà trong lớp học. Tôi đón giao thừa bằng miếng pizza và một cốc coca... Miệng đăng đắng. Mắt cay cay..
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|