|
| Thứ hai, 4/2/2008, 11:23 GMT+7 |
|
|
Xúc động sâu sắc
- Vi (vinguyen81vn@yahoo.com)
Thật ngạc nhiên khi tôi đọc được những tâm sự của bạn. Tôi đã lặng đi và bật khóc khi đọc những lời này và ghen tỵ với cô gái mà mình chưa biết mặt nhưng tôi cũng thành tâm chia sẻ hạnh phúc với cô ấy vì cô đã rất may mắn gặp được người con trai như bạn.
Với bạn tôi chỉ có thể nói bạn là một người đàn ông "chân thành", chân thành trong mọi suy nghĩ. Giá mà ngày đó tôi gặp được người có trái tim bằng 1 nửa của bạn thì có lẽ tôi sẽ là một người hạnh phúc.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|