|
|
|
 |
| Thứ hai, 25/2/2008, 08:01 GMT+7 |
|
|
Hạnh phúc của Ngô Thanh Vân
Mấy hôm nay không có cảm hứng viết gì hết nên cũng không muốn viết, sợ mọi người buồn post mấy tấm hình NTV ăn Tết cùng gia đình và người thân cho mọi người xem nha.
nt|V|irus
>>Phép màu tình yêu
 |
| NTV cùng gia đình, my Mummy and Jan Erik, ba sau người Nauy, ba mẹ năm nay vẫn thu xếp về ăn Tết với tụi con. cám ơn ba mẹ. Chúc ba mẹ sức khỏe nhe! |

|
| Ba anh em tôi và ba tôi ngồi giữa... hihi.. Hồi xưa anh Phong giống ba tui lắm, giờ lớn lên. Ba mập ra, không đẹp như hồi trẻ nữa, mắt tôi không đẹp như mắt ba, nhưng tôi sỡ hữu được nụ cười của ông. Anh Phong cũng thế. Còn đôi mắt ấn tượng kia..hehe..là món quà giá trị của mummy tui ban cho đó... |

|
| Nè, những thành viên chính thức của gia đình virus...ba anh em tui ..cách nhau không xa tuổi. Người ta nói mẹ tui khéo đẻ, khéo canh... canh sao cho tụi nhỏ có bạn chơi với nhau .. nên bây giờ đến lớn ba anh em cũng cứ như bạn thân, chơi với nhau là chuyện nhỏ... Anh Vũ bên trái là quản lý của tui, anh Phong bên phải là bodygard tui đó nhen. Những buổi diễn là có ảnh hết đó, không phải lo nữa, hai trợ thủ quá đã...hehe... |

|
| Đứng đây anh nhá cho em một tấm hình coi. |

|
| hihi.. Chào năm 2008 nè... Mùng 3 tết...dắt mum và Jan erik dạo Lê Lợi chụp hình xem chợ hoa, làm hình nợm cho mọi người chụp hình, định đứng kế bên mấy con chuột cao 3 mét cạnh tranh, mà mới đứng có 15 phút là chịu hết nỗi rồi, vì phải cười nhiều quá, mặc dù cũng đắt show lắm chứ, nhưng cái hàm nó mỏi quá nên trốn... hehe ... |

|
| Valentine ý nghĩa nhất từ trước đến giờ nè... Hihi.. Anh ấy nhớ mình ước có bong bóng trong ngày này đó, amazing... iu quá cơ!!! |
Chào năm mới tôi cười thật tươi trong nắng. Với nhánh mai vàng tôi hạnh phúc bước đi với một chút tinh nghịch và một chút ngạo nghễ sang một năm mới! - nt|V|irus. "Cuộc đời như con sóng. Nếu rơi vào điểm thấp nhất lúc đó nên vui đi, vì sau đó sóng sẽ trồi lên cao".
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|