|
Anh đã làm 'chuyện ấy' một mình
101 điều anh sẽ làm trong năm mới, chuyện ấy đều phải thực hiện một mình mà không có em…
Anh Dũng
Nhưng anh sẽ cứ viết ra, không sắp xếp, không ưu tiên, không mục đích, không toan tính. Anh nghĩ là mình cần làm những điều đó trong năm 24 tuổi, năm tròn hai giáp, bước ngoặt thứ hai trong cuộc đời con người.

1. Anh sẽ bắt tay làm sân khấu, một show nho nhỏ thực tập trước khi thời hạn ba năm kia đến. 2. Anh sẽ tới Đà Lạt - thành phố lãng mạn mà anh chưa từng đặt chân tới. 3. Anh sẽ tập bơi nhiều hơn để bơi được 1000m một lần, chứ không phải 50m như bây giờ. 4. Anh sẽ mua cho mình một ống kính máy ảnh mới, (ống 70-200, mở 4 = 620$). 5. Anh sẽ cố gắng đi lên Tây Bắc thêm một lần nữa, (mong rằng có em đi cùng).
6. Học tiếp, tiếng Anh ngay sau Tết. Thi thạc sĩ vào tháng 7... (Tham nhờ!) 7. Đi biển 10 lần, anh thích biển (Cả mùa đông nữa). 8. Đổi xe máy mới, anh thích SCR, vì cốp nó to, có thể đựng vừa cả... em. 9. Cố gắng làm quen với 5 hoặc 6 máy quay một lúc. 10. Đọc 10 cuốn sách trong đó có một hoặc hai truyện ngắn nước ngoài.
11. Thi công chức (mặc dù anh không muốn, nhưng mẹ cứ bắt, mà chẳng biết có đỗ được hay không). 12. Có gấp đôi số tiền năm nay anh kiếm được. (Ô cái đồ ham tiền) 13. Lãng mạn hơn... (anh thấy mình mất hết điều này rồi). 14. Cố gắng phải đi ngủ trước 1 giờ đêm (Khó nhờ!) 15. Chụp nhiều hơn 30 nghìn shot ảnh (trong số ấy em sẽ thích thú với 10.000 shot trở lên)
16. Quen thêm 100 người (70 người cho quan hệ công việc, 20 cho vô thưởng vô phạt, 10 bạn mới). 17. Hôn em 1001 lần, nghĩa là khoảng 3 lần 1 ngày (Mỗi ngày bao nhiêu cái thì chưa biết) 18. Không đi xe máy vượt quá tốc độ 80km/h. Hứa! 19. Quay được thêm ít nhất 30 clip nữa (ít nhất 5 cái... xem được) 20. Viết báo (Công việc ngày xưa anh rất thích và bỏ bẵng nó lâu lắm rồi)
21. Đi chơi xa với em... 22. Đổi điện thoại mới. (Điện thoại của anh bây giờ ổn đấy nhưng hơi... nữ tính!) 23. Mang ảnh về cho bà lão ở làng Chuông, chắc bà ngóng mình lắm! 24. Mua cho bà anh một món quà thật ý nghĩa, tặng bà nhân ngày bà thượng thọ 70. 25. Chụp cho cả nhà một bộ ảnh gia đình.
26. Đến Yên Châu. 27. Tập thể dục thường xuyên hơn (Có vẻ anh đang lão hoá) 28. Mua kính mới, anh ghét cái kính Hàn xẻng này rồi. (Lại kính không gọng như ngày xưa). 29. Xem phim ở rạp ít nhất một tháng một lần (Tưởng dễ mà lại khó). 30. Làm việc cùng bác Phạm Hoàng Nam (Lon ton cũng được).
31. Đá thuê cho VTV6 (anh thích kênh này) 32. Biết thêm 30 quán cà phê nữa ở Hà Nội (Tốn tiền lê la phết đấy) 33. Gói bánh chưng (Năm nay anh không gói được vì phải làm việc quá muộn. Tiếc!). 34. Đi du lịch bụi thực sự (anh đã đi du lịch bụi rồi, nhưng chưa hoàn toàn lắm) 35. Chơi fifa 08 ở đẳng cấp Worldclass.
36. Quan tâm đến vẻ bề ngoài hơn (Về cách ăn mặc, về đầu tóc...) 37. Mua một cái đệm mới, to đùng đoàng. 38. Quyết đoán hơn và biết cách từ chối (Bây giờ anh không thể nói không! Nhược điểm). 39. Quan tâm tới bạn bè cũ nhiều hơn. 40. Tổ chức họp lớp cho lớp cấp 2 và cả lớp cấp 3 nữa.
41. Tặng cả nhà một chuyến du lịch thoải mái (Là mơ ước lớn) 42. ăn cơm với cả nhà, một tuần ít nhất một bữa. 43. Chăm chỉ viết entry hơn, viết cho riêng mình nhiều hơn, cố gắng một tuần một entry (Để không đánh rơi mất cảm xúc). 44. Giúp đỡ người khác nhiều hơn, nghĩ đến mình ít đi... 45. Xem truyền hình nước ngoài nhiều hơn.
46. Coi tất cả những công việc đều quan trọng như nhau, học cách đánh giá và phân loại. (Khoản này hơi dốt). 47. Chuẩn bị kế hoạch thật tốt cho việc kinh doanh đầu tiên (Chỉ chuẩn bị được thôi, năm nay chưa kinh doanh được đâu). 48. Nhớ ngày sinh nhật của người thân, bạn bè, tặng quà cho mọi người nhiều hơn. 49. Quét vôi lại nhà cho bà. 50. May cho bố một bộ vest ổn!
51. Cho riêng anh, 30 phút tĩnh lặng, 30 phút một mình trong một ngày...
Tạm thế đã nhỉ, 50 điều còn lại giữ riêng cho mình nhé!
Vài nét về blogger:
Thích xê dịch và kiếm được nhiều tiền. Thích con gái trắng. - Anh Dũng, muốn chụp lại tất cả những gì được nhìn thấy. Bài đã đăng: Lượm lặt những gì mình thấy, Một phút hâm đơ.
-----
Còn bạn, bạn mong chờ điều gì trong năm mới. Hãy chia sẻ với Chơi Blog tại blog@ngoisao.net.
|