|
Cà phê đắng và thơm
- Lynda (kam_tho@yahoo.com)
Tôi hoàn toàn đồng ý với những triết lý cà phê đó của Mr Lee. Một phần tôi cũng là dân nghiền cà phê và cũng là một người có quá nhiều thăng trầm. Ngày nay cuộc sống tất bật lắm được ngồi nhấm nháp một ly cà phê buổi sáng là thú vị lắm rồi. Cũng như Mr Lee, tôi thích ngồi ở đâu lắng đọng, nhẹ nhàng một chút. Không phải tôi cần không gian như thế để ngồi suy nghĩ lại quá khứ, để hồi tưởng một thời hạnh phúc nào đó mà ngồi đó với không gian như thế thì mình mới có thể có một tinh thần không xô bồ, ồn ào khi đã lao trên đường đi làm việc, cũng như thưởng thức được hết mùi vị đắng và thơm của cà phê.
Đời người ai cũng phải như ly cà phê, cũng có mùi vị "thơm và đắng". Vậy thì hà tất gì ta phải vướng bận chuyện không vui chứ, rồi sẽ "đắng" và rồi sẽ "thơm" thôi mà. Hy vọng mọi người sẽ tự pha cho mình ly cà phê với đường hoặc sữa như thế nào cho phù hợp, hoặc ít nhất thì " thơm" nhiều hơn " đắng".
Tuyệt đối phải có chút đắng nhé nếu không thì cuộc sống này vô vị lắm.
|