|
Tản mạn cà phê
- Genda_green (genda_green@yahoo.com)
Cà phê có thể nói là thứ tớ thích uống nhất. Từ lần đầu cảm thấy hơi say say khi thưởng thức hương vị cà phê, cho đến bây giờ thì mình lại nghiền nó. Từng đọc rất nhiều tác dụng của cà phê, thấy xấu cho sức khỏe của mình hơn là tốt. Từng nhiều lần muốn bỏ, thế nhưng rồi lại dính vào. Cũng chẳng hiểu tại sao. Nó đắng, nhưng khi nó ngấm vào người lại làm cho mình tỉnh táo, sảng khoái. Rồi đến lúc uống đến nỗi mà khi uống vào cũng chẳng cảm thấy tỉnh táo nữa, thế nhưng lại cứ vẫn muốn uống.
Không biết nó có giống tình yêu không nhỉ? Yêu nhau, tìm hiểu là một quá trình khó khăn nhưng đầy vui sướng, hạnh phúc. Đến khi lấy nhau rồi thì không còn được như phút ban đầu nhưng lại không thể dứt nhau ra được. Chẳng biết nữa, chỉ biết mình thích thôi là được.
|