 |
 |
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 18/10 - 26/10 với 33,5% phiếu bầu chọn (365/1051 phiếu): Về chuyện... 72 cm - Blogger Bố cu Hưng |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ tư, 30/1/2008, 15:26 GMT+7 |
|
|
Thú vị!
- Hồng Ngọc (ngocnudaiviet@gmail.com)
Buồn cười quá! Hài hước dí dỏm! Không biết ngủ trưa có gì là xấu không nhưng tôi lại thấy trân trọng những người ngủ trưa tại văn phòng đấy. Vừa giữ gìn được sức khỏe tốt, giúp tạo năng lượng mới để đầu óc tỉnh táo hơn cho công việc buổi chiều. Mà như thế cũng phát hiện ra kẻ nào có chỗ ngủ trưa "dịch vụ", tất nhiên có kẻ đi ngủ "dịch vụ" sau giờ tan tầm. Nhưng như thế cũng có phần nào vui hay buồn cho tư cách những người làm việc cùng với mình, đúng không bạn.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|