|
| Thứ tư, 30/1/2008, 12:01 GMT+7 |
|
|
Giật mình
- hongminh (MinhPTH@fpt.com.vn)
Đọc bài viết của bạn mình cảm thấy rất rất hay, vì bạn có một tâm hồn đa cảm có thể cảm nhận và nghiệm về tình yêu một cách sâu sắc như vậy, vì bạn ko phải là một nhà văn một nhà thơ nhưng bởi vì bạn có cảm xúc thực tình yêu thực.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|