|
| Thứ tư, 30/1/2008, 09:35 GMT+7 |
|
|
Bình yên!
- Lữ Nhật Quang (lu_nhatquang@yahooo.com)
Đôi khi cuộc sống cần một chút gì đó thật lắng đọng phải không anh! Gần 15 năm sống xa nhà, thế mà mỗi lần khi gặp ba tôi chưa bao giờ bắt tay ba và hỏi? Ba khỏe không?" Sống chậm lại... Có người đã bảo tôi hãy sống chậm lại để thấy mình yêu hơn cái gia đình mà ngần ấy năm tôi không ở bên!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|