|
| Thứ ba, 29/1/2008, 08:33 GMT+7 |
|
|
Cảm ơn!
- Vu Thuy Uyen Thuy (thuy177@yahoo.com)
Không biết tại sao chị lại gửi những dòng này cho em, chỉ biết rằng sau khi đọc được những bài viết của em, có một lực hút vô hình nào đó thôi thúc chị phải gửi một lời cám ơn tới em.
Cám ơn em, chàng trai của tâm hồn thi sĩ, cám ơn vì qua những bài viết của em, chị như cảm thấy mạnh mẽ hơn và khám phá thêm được những điều lý thú đằng sau cuộc sống tẻ nhạt của chính mình.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|