|
| Thứ hai, 28/1/2008, 16:20 GMT+7 |
|
|
Thật quá
- Vương Đình Long (vuonglongdb@yahoo.com.vn)
Mình cảm thấy bài viết của bạn thật thực. Không biết là bạn viết truyện hay tự sự... nhưng rất thật... Một góc nhỏ nào đó cho thứ tình cảm đó... dù sao bạn cũng đã có chút xao xuyến... nhớ... nhưng đôi khi mọi việc diễn ra không theo ý chúng ta phải không?
Chia sẻ cùng bạn... và trong đó có một chút hình bóng của mình... Cảm ơn.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|