|
Chạnh lòng
- ai cung duoc (abc@yahoo.com)
Một chuyện tình thoáng qua. Kẻ lãng tử trông bất cần vậy nhưng chắc gì đã là người tử tế. Những mối tình đã trải qua là hời hợt hay cuộc sống của anh ta hời hợt? Thật may cho cô bé mới chỉ là yêu... hay chưa yêu mà chỉ là thoáng qua?..
Cũng độ bóng không có điểm dừng, cũng sàn, cũng yêu đương đến Z... vậy mà thật không may. Đấy không phải mối tình thoáng qua mà là một mối tình có hồi kết. Kết thúc bằng một đám cưới. Cô dâu không đủ dũng cảm đối mặt, chối từ mà chỉ đủ dũng cảm để tha thứ, hi vọng, một hi vọng quá mong manh. Sự tha thứ chỉ để rồi cô lấy những quá khứ đó tự hành hạ bản thân, trở thành nỗi ám ảnh...
Cuộc sống không màu hồng và dễ chịu như cô vẫn hằng mơ ước, hi vọng. Một người chồng lãng tử chịu chơi. Bất cần đời và thiếu suy nghĩ. Vẫn thèm tiền độ bóng dấu diếm cô. Vẫn du hí, rượu chè trên bar đến quên đường về. Vẫn nhắn nhủ yêu đương với cô nhân tình cũ mỗi khi vợ chồng có chuyện. Và bây giờ, vì cái lãng tử và bất cần đời đáng yêu kia anh chàng dám mắng nhiếc vợ, phủi tay những chuyện đã rõ ràng mười mươi kia.
Không chút áy náy, không mảy may suy nghĩ. Bất cần. Đấy đâu phải là chàng trai tổn thương vì đã trở thành đàn ông không phải trong đêm của tình yêu mà của nhà thổ hả cô bé? Tình yêu và sự suy diễn, ảo tưởng cũng từng đem đến cái cảm giác đó cho cô dâu kia. nhưng hay nhìn tận sâu vào sự thật, vào bản chất của con người đó. Cuộc đời của anh ta do chính anh ta quyết định.
|