|
| Thứ năm, 24/1/2008, 21:49 GMT+7 |
|
|
Tin nhắn là cuộc đời
- vh (thuythang10@yahoo.com)
Tôi yêu tin nhắn vô cùng. Đúng như anh viết, nhiều khi sợi dây vô hình nhằm hướng về nhau, níu kéo nhau, hoá ra chỉ nhờ vào những dòng tin thật bình dị. Tôi yêu tin nhắn cũng bởi lẽ đôi lúc nó giúp tôi nói hộ những điều không dám nói. Tin nhắn là cuôc đời tôi.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|