|
| Thứ năm, 24/1/2008, 21:27 GMT+7 |
|
|
Sau cơn mưa trời lại sáng
- ánh tuyết (tuyetthanhchicago@yahoo.com)
Bạn đừng bi quan như thế, nhiều khi tiền không mang đến cho bạn hạnh phúc đâu, bạn phải cố gắng sống cho chính bản thân mình và hãy tin tưởng ở tương lai. Cố lên bạn nhé đừng bi quan như thế tất cả sự nhòe nhẹt sẽ qua đi. Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Cố lên bạn nhé.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|