|
Vui mừng
- QUANH NGUYỄN (banglangtim_9002@yahoo.com)
Đầu tiên mình cảm ơn bạn nhiều nhiều lắm. Ý nghĩ của bạn có phần nào đó đồng cảm với mình, chỉ một phần thôi nha. Tết thì ai cũng thích, mình không ngoại lệ, nhưng năm nay có sự thay đổi rất là lớn vì đây là năm đầu tiên mình đi làm, áp lực cực kỳ. Nào là tiền lì xì cho mấy đứa cháu... nói chung nhiều nhiều lắm.
Mình đi làm, thấy sinh viên về quê mà lòng nao nao, giờ này năm ngoái mình đã có mặt tại nhà vậy mà năm nay... huhu buồn quá. Năm nay coi như thất bại thảm hại nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy vui vui vì có thêm đồng nghiệp, thấy mình lớn hơn một tí. Tết năm nay không biết có gì vui không, nhưng cũng chúc mọi người năm mới An khang Thịnh vượng, vạn sự như ý, cùng nhau kết nối nhịp cầu tri âm.
|