|
| Thứ năm, 24/1/2008, 12:50 GMT+7 |
|
|
Cảm ơn chú!
- cam on chu! (guardian_angle20@yahoo.com)
Chúng cháu những người trẻ, sống quá yên bình, thành công quá sớm buồn với những lỗi buồn nhỏ nhoi mà không được biết và hiểu mình đã có những gì, không phải bằng những lời "bôn-sê-vich". Cảm ơn chú!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|