|
| Thứ năm, 24/1/2008, 11:49 GMT+7 |
|
|
Suy ngẫm
- LOVE (moloidirieng_cm@yahoo.com)
Nếu ai vô tình hỏi bạn: "Bạn thích nói lời cảm ơn hay xin lỗi" bạn sẽ trả lời thế nào nhỉ? Thật sự hai từ ấy cứ luôn làm tôi phải suy ngẫm. Xin lỗi - tôi không thích nói bởi tôi không làm điều gì có lỗi, còn cảm ơn tôi cũng không muốn nhận, chỉ đơn giản, tôi chưa làm được điều gì lớn lao cho ai cả. Bạn nói đúng "lời cảm ơn và xin lỗi, nhưng hiểu được giá trị của lời nói đó mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống này". Thanks.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|