|
| Thứ năm, 24/1/2008, 11:45 GMT+7 |
|
|
Mùa đông Hà Nội...
- H.Linh (hailinhdao@gmail.com)
Cảm ơn anh vì tình yêu chân thành anh dành cho Hà Nội. Em cũng là một người Hà Nội, dù không phải là Hà Nội gốc. Nhưng em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội - 22 năm đủ để em thấy yêu Hà Nội với những gì giản đơn nhất.
Nhiều người nói Hà Nội bây giờ bon chen, bụi bặm và xô bồ nhiều. Điều đó không sai. Nhưng chỉ cần nhìn Hà Nội với con mắt rộng mở hơn một chút, thì bất kỳ ai cũng sẽ nhận thấy vẻ đẹp của Hà Nội.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|