| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 23/1/2008, 17:12 GMT+7 |
|
|
Cảm ơn bạn
- Thanh Phuong (temcoi78@yahoo.com)
Không khí gần Tết làm mình chợt thấy buồn và cô đơn hơn. Công việc hầu như chiếm hết thời gian của mình, chẳng còn thời giờ để vui chơi và giải trí. Mệt mỏi, chán nản, mình cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, mình thờ ơ với tất cả mọi người xung quanh, với cả bản thân mình...
Và vô tình hôm nay, mình đọc bài viết này, vô tình nghĩ đến bản thân, bao lâu nay mình quá thờ ơ với cuộc sống tươi đẹp này, với bao người xung quanh.
Ngay lúc này, mình đang mỉm cười, một nụ cười như chưa bao giờ mình có được. Mình vội vồ lấy chiếc điện thoại, gọi cho một người - người mà mỗi ngày đều mong được nhìn thấy nụ cười của mình...
Ôi! "Cuộc đời thật đẹp".
Cảm ơn blogger đã đánh thức mình.
|
|
|