|
| Thứ tư, 23/1/2008, 16:05 GMT+7 |
|
|
Cũng là một kỷ niệm đẹp trong đời
- Hải Thu (nguyenhaithu_vn@yahoo.com)
Vào một thời điểm và một việc cụ thể con người có thể làm được những việc không tưởng. Mình thấy tình cảm của Tuấn là thật và mình cũng đang phải hàng ngày nghe cậu bạn bày tỏ sự "nhớ" quá mức với một cô bạn gái mới quen biết... cho nên với những gì thuộc về tình cảm thì mình thấy rất nên trân trọng - Chúc bạn hạnh phúc.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|