|
| Thứ tư, 23/1/2008, 10:41 GMT+7 |
|
|
Sao giống mình quá vậy...
- ann voo (vha_9460@yahoo.com.vn)
Mình cũng từng như vậy, cạnh tranh, tị nạnh từng con điểm... bây giờ thấy nó chẳng mấy ý nghĩa nhưng lúc đó mình đã tự làm tổn thương bản thân và một cô giáo rất yêu thương mình.
Mình vẫn còn nợ cô một lời xin lỗi...
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|