| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ sáu, 18/1/2008, 20:55 GMT+7 |
|
|
Tôi yêu hoa hướng dương
- lê vũ diễm hằng (diemhang_lc88@yahoo.com.vn)
Bài viết thật là xúc động. Mỗi lần nghe kể về hoa hướng dương tôi luôn cảm thấy yêu thêm loài hoa này và luôn động viên tôi phải sống như hoa hướng dương.
Trong cuộc sống này, có rất nhiều nỗi buồn, có thể bạn sẽ gặp những chướng ngại vật, bạn có thể vấp ngã, nhưng điều quan trọng là bạn phải biết đứng dậy và đi tiếp. Có người nói với tôi rằng "cuộc sống này không có thất bại, chỉ có những người không chịu cố gắng" và tôi biết mình phải làm được nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn.
"Hãy vui khi bạn chưa đạt được những gì bạn mong muốn nếu không cuộc sống còn gì để bạn trông đợi và hy vọng", "hãy vui vì bạn còn có nhiều nhược điểm, nếu không có nhược điểm thì bạn chẳng còn cơ hội tiến bộ và hoàn thiện bản thân", "hãy vui vì bạn luôn đối đầu với thử thách,nhờ nó mà bạn có cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình"...
Mỗi lần cảm thấy thất vọng vì những gì tôi chưa đạt được thì tôi lại ngẫm lại những câu chữ đó, khi đó tôi sẽ vui lên nhiều và cố gắng những lần sau. Vì vậy hãy như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Tôi yêu hoa hướng dương.
|
|
|