| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 18/1/2008, 13:05 GMT+7 |
|
|
Phải chăng?
- Lee 2 (hailevan@fastmail.fm)
Bài viết của anh Lee rất hay... Thực sự là nhẹ nhàng nhưng điểm lại nhiều điều đáng để nhớ. Nhưng: cũng có thể cô ấy ốm thật, cô ấy cũng phải đi đón bạn và rồi trở về nhà như bạn đi ra ngoài chờ mấy người em vậy thôi...
Nếu giả sử anh không nhìn thấy cô ấy, mà là cô ấy nhìn thấy anh ở ngoài chờ ai đó. Sau đó cô ấy cũng gọi điện và cũng hỏi anh như vây... Biết đâu đây sẽ là những dòng viết của cô ấy cho anh nhỉ? Nhưng phải nói là hay, từ mở đầu cho đến kết thúc...
|
|
|