| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ sáu, 18/1/2008, 12:33 GMT+7 |
|
|
Lịch sử
- hoàng anh (vha_9460@yahoo.com.vn)
Cháu học khoa học tự nhiên, những trang sử cháu học chỉ đủ điểm cho bố mẹ đỡ la, tình cờ ghé đọc blog chú, thấy những câu chuyện chiến tranh một thời qua giọng kể nhẹ nhàng chợt thấy cay cay nơi sống mũi... "Những cô gái 18, 20... mất kinh nguyệt, đầu vú teo tóp"... mới đùa tếu táo đó vậy mà... thật sự đau lòng khi nghe chú kể chuyện thời chiến...
Cháu sẽ khó mà quên được khi đọc entry này, niềm hạnh phúc mà chú mơ ngày ấy, bây giờ có mấy ai mơ, những khổ đau ngày ấy, tuổi trẻ ngày nay có mấy ai hình dung ra được. Mới đọc những dòng văn của chú, cháu cứ nghĩ là của một anh nào đó chừng gần 40 xuân tếu táo "tớ tớ" kể về chuyện gia đình... chẳng ngờ rằng những dòng sau là nỗi hoài niệm và niềm đau về một thời đất nước...
Cảm ơn chú, cảm ơn chú giúp cháu yêu hơn quá khứ nước mình, giúp cháu và những người bạn trẻ luôn nhớ về những con người chịu nỗi đau cho mình hạnh phúc... Cảm ơn chú thật nhiều...
Cháu mong chú luôn mạnh khỏe, cầu mong những điều tốt lành đến bên chú và gia đình.
|
|
|