| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 18/1/2008, 12:18 GMT+7 |
|
|
Giận mà thương
- chui e (machi2205@yahoo.com)
Cháu cảm ơn chú! Lâu rồi mới có người dám nói thẳng nói thật đến vậy chú ạ. Nghe thật đau đớn và xót xa lắm. Thế hệ sinh ra sau chiến tranh như cháu, nhiều lúc vẫn không hiểu tại sao lại mình lại tồn tại.
Vẫn có những kẻ sống thác loạn, đọc báo mà giật mình khi thấy có những kẻ giết người, giết mình một cách ngớ ngẩn.
Có nên không khi đào bới lại quá khứ, khơi lại những vết thương vừa ăn da non trong của những người "trên mảnh đất không may mắn này"?!
|
|
|