| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 18/1/2008, 11:52 GMT+7 |
|
|
Gửi chú Tô Hải
- Nguyễn Thị Thu Hương (nguyenthuhuongviettel@yahoo.com)
Kinh gửi chú Tô Hải!
Cháu không biết phải nói như thế nào nữa, ngay sau khi đọc xong bài viết này là như muốn trao đổi, cảm ơn chú luôn ấy. Những bài viết thực tế như thế này rất ít khi cháu được đọc, trong đầu cháu hay như rất nhiều người sinh ra trong thời đại sau này làm sao có thể hiểu nổi cuộc sống và những mất mát trong thời mưa bom lửa đạn chỉ bằng những từ ngữ mô tả chung chung, kiểu như: chiến tranh, mất mát, đau sót...
Chính bài viết của chú đã cho cháu thấy mất mát đến đâu, đau sót mức nào, và chiến tranh hủy diệt ra sao và hơn hết là biết quý trọng cái gọi là hòa bình, là hạnh phúc, là vui vẻ, là hưởng thụ.
Cháu rất mong được đọc nhiều bài viết của chú và mong những bài viết của chú, hay của những người đã trải qua thời điểm như chú đưa tới nhiều độc giả hơn, nhất là những người trẻ tuổi như cháu.
Trân trọng chào chú Tô Hải!
Cháu Thu Hương.
|
|
|