| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 18/1/2008, 10:14 GMT+7 |
|
|
Tình mẹ?
- forever (rita0157@yahoo.com)
Tại sao có những người thà hi sinh mạng sống của mình để giữ lại tính mạng cho đứa bé. Tại sao có những người vượt qua được cái khắc nghiệt của cuộc sống để con hạnh phúc, để nó bằng bạn bằng bè? Tại sao có những người bỏ ra đi khi chưa từng nghe 2 tiếng thiêng liêng "Mẹ ơi"
Khi hình ảnh người mẹ không được định hình trong nó để rồi sau mỗi buổi học đứng sau cánh cửa nhìn bạn được mẹ mang từng chiếc giày vào chân. Để rồi nó hỏi "Khi nào mẹ con mới về... lâu rồi con gặp mẹ..."
Muốn lắm vòng tay, tình thương của nhưng xa xôi quá... là vì nó không có mẹ từ lâu lắm rồi...
|
|
|