| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 18/1/2008, 07:15 GMT+7 |
|
|
Chúc anh Hiệp năm mới mạnh khoẻ
- hồng phát (onggiakhotinhcungdau@yahoo.com)
Anh Hiệp à! Xuân sắp sang rồi, em chúc anh và gia đình mạnh khoẻ nhé. Em được xem anh diễn cũng nhiều rồi, chỉ trên ti vi thôi nhưng em thấy những con người cống hiến cho nghệ thuật thật xứng đáng nhận lấy những tình cảm yêu thương của mọi người.
Bây giờ anh mắc sai lầm em thấy tiếc cho anh lắm. Nói thật ai trong đời mà không mắc sai lầm, quan trọng là mình đứng dậy mà đi tiếp để cuộc đời có ý nghĩa hơn. Em cũng chỉ là người bình thuờng thôi nhưng cảm nhận được cái quý giá của tình người qua những bức thư của anh nhận được. Nó làm cho con người trong sáng và tốt hơn, đó chính là cái lợi ích tinh thần mang lại cho tất cả mọi người chứ không riêng gì người có lỗi, hay không có lỗi. Để rồi cái xấu luôn bị đẩy lùi về phía sau.
Thôi em chỉ viết vài lời gửi đến ban biên tập, giúp em gửi lời hỏi thăm anh Hiệp và gia đình. Em xin chân thành cám ơn!
Mai Hồng Phát - Korea
|
|
|