|
| Thứ năm, 17/1/2008, 19:12 GMT+7 |
|
|
Gửi người yêu Hà Nội!
- nangvang hanoi (nguyenthuminhtrang@yaoo.com)
Cảm ơn anh về tình yêu Hà Nội thân thương của em. Đọc bài viết của anh về Hà Nội, em thấy rất tự hào và hãnh diện về mảnh đất nơi mình sinh ra, và điều đặc biệt sự cảm nhận đó lại là một người con trai đất Sài Thành.
Em vốn là một người rất ít viết và đọc blog nhưng khi tình cờ đọc nhan đề và phần mở đầu cuả anh thì em không thể không đọc tiếp đến hết, và em đã mong dòng cảm xúc đuợc tiếp nối dài hơn nữa. Mong rằng anh sẽ có nhiều bài viết về Hà Nội hơn nữa.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|