| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 17/1/2008, 09:37 GMT+7 |
|
|
Bạn thật hạnh phúc khi có một người cha tuyệt vời như thế!
- nhoc nho (lkhanh1210@yahoo.com)
Đọc bài viết của bạn, ai cũng có thể cảm nhận được những tình cảm sâu sắc mà bạn đã dành cho người cha yêu thương của mình, dường như không có gì có thể thay thế được. Ba mẹ của bạn chắc cũng sẽ tự hào lắm về bạn. Tình cảm cha con rất thiêng liêng và vô bờ bến.
Bài viết của bạn đã làm tôi nhớ thật nhiều về người cha đã khuất của mình, nhớ lắm những lúc bên cha. Với tôi cha la tất cả, là bầu trời bao la rộng lớn mãi che chở cho các con của mình. Bài viết của bạn thật hay, cảm ơn bạn nhiều lắm.
|
|
|