| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 16/1/2008, 20:54 GMT+7 |
|
|
Uh, có vẻ "linh tinh" thật !
- Tuấn (dinhtuan578@yahoo.com)
Phải nói rằng ở không gian chúng ta đang tồn tại, những cái được gọi là nghiêm chỉnh thì thực chất rất linh tinh còn những cái "linh tinh" lại rất nghiêm chỉnh, rất đáng được trân trọng và phải suy nghĩ. Vì sao ư? Vì đó là nỗi niềm bằng thật, chứa chất của sâu thẳm con tim, đáy sâu của suy nghiệm; nó mang trong mình sự trải nghiệm nên luôn vượt ra ngoài khuôn khổ giáo điều của sự nghiêm chỉnh, giả tạo đến trâng tráo.
Uh, phải nói là "linh tinh" thật. Cám ơn những giây phút "linh tinh" nhé. Chúc Vân Lam một năm mới an lành và sớm có được Ngôi Hậu như dòng trải nghiệm đã viết.
Và... thỉnh thoảng tức là lâu lâu thì "linh tinh" một tí để mọi người lại có cơ hội chia sẻ nhỉ. Chào người có đôi mắt rất sáng (và khoẻ mạnh) nhé.
|
|
|