| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 16/1/2008, 19:02 GMT+7 |
|
|
Ba thật tuyệt!
- Lương Ngọc Trâm (Tramluongtram@yahoo.com)
Tôi cũng như bạn, ba tôi thật tuyệt. Khi nào khó khăn trong cuộc sống ba tôi luôn nói "Chiến binh kẹo ngọt của ba, phải tiến lên chứ!" rồi lúc tôi bị người yêu bỏ rơi ba tôi đã ngồi bên cạnh tôi cả buổi chiều để nói chuyện, để nhìn tôi khóc và để nhìn tôi ném tất cả mọi tức giận xuống hồ cá.
"Khi chia tay một người, con sẽ có thêm nhiều người mới... cứ tin là như vậy để sống tốt hơn đúng không chiến binh kẹo ngọt''... và bạn có biết không, bạn trai tôi trước đây mất ba dù chúng tôi đã chia tay nhưng ba tôi vẫn luôn xem bạn trai cũ của tôi là con trai của ba, dù người con trai đó làm tôi buồn nhiều.
Và ba tôi luôn ủng hộ mọi quyết định trong cuộc sống của tôi, thật tuyệt vời đúng không. Có lúc tôi vẫn nói nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa con cũng sẽ là chiến binh kẹo ngọt của ba ba nhé.
|
|
|