| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 16/1/2008, 13:48 GMT+7 |
|
|
Ghê gớm
- Nguyen Ngoc Anh (nguyendanchi@gmail.com)
Sau khi đọc xong, cảm nghĩ của tôi là giọng văn của một cô gái đanh đá và kiêu kỳ chứ không phải của một nam nhi. Kể cũng lạ, rất nhiều người mong muốn một lần được nhìn "Nắng vàng rực, biển xanh ngắt, trời xanh ngắt. Những bãi cát trắng dài đến buồn thảm. Những ngôi nhà chọc trời vô vị và cô độc."
Tuy nó không được như trong câu truyện cổ tích thì cũng còn hơn là chỉ nhìn thấy trên TV. Vì thế lần sau hãy viết hiền lành hơn một chút nhé.
Anh may mắn hơn rất nhiều người rồi đấy.
|
|
|