| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 16/1/2008, 11:06 GMT+7 |
|
|
Nha Trang
- Siêu Ngố (xoa_nt@yahoo.com)
Tôi cũng là một cư dân Nha Trang. Bạn làm tôi nhớ đến quán cà phê Phú Sĩ. Có lẽ đấy là quán tôi thích vào nhất mỗi khi đi cà phê với bất cứ người bạn nào. Nhà dì tôi ở ngay gần đấy. Đơn giản tôi thích nó vì cái vẻ trầm, thanh lịch, nhẹ nhàng... và điều đặc biệt nó hợp với cách nhìn của tôi. Còn ở Sài Gòn thì tôi cũng rất thích quán Riêng Một Góc Trời. Cũng trầm, thanh lịch, nhẹ nhàng... như Phú Sĩ.
|
|
|