| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 14/1/2008, 22:58 GMT+7 |
|
|
Hà Nội về đêm
- phương dung (ttphuong72@yahoo.com)
Bài viết của bạn có hồn lắm. Hà Nội đêm nay lạnh lắm, nhưng là cái lạnh của riêng Hà Nội: lạnh, buốt. Đã bao giờ bạn, một người con trai Sài gòn, muốn chìm vào cái lạnh của Hà Nội về đêm chưa? Cảnh vật, không gian và cả cái lạnh cũng sâu hơn, đậm hơn và cũng đáng nhớ hơn nhiều. Lúc này người ta càng cảm thấy cần đến cồn cào một hơi ấm, một bàn tay để sưởi ấm đến chừng nào.
Tình yêu Hà Nội với một người vào đêm lạnh buốt của Hà Nội sẽ làm cho bạn không thể nào quên được nơi này. Hy vọng bạn sẽ có dịp ra Hà Nội vào một ngày mùa đông.
|
|
|